
MƯA ĐẦU THÁNG BẢY ÂM LỊCH
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Không ai thương nhiều bằng anh,
Ấm êm quen thuộc ân tình gối chăn.
Tuổi đời vội vã băn khoăn,
Vắng nhau,anh mất thăng bằng ngữa nghiêng !
Mong Người thoát nghiệp đời riêng,
Dần dần quăng gánh ưu phiền bán buôn.
Ngày qua tháng lại nghiệp dồn,
Anh theo tán vía,lạc hồn ngu ngơ !
Còn gì,...dấu chấm tàn tro,
Chờ em viễn mộng lò dò bóng đêm ?!
Thương ngàn trăm nhớ vào tim,
Nói ra rất sợ lời thêm,...nhiều lời !!!
Tin em như thể tin trời,
Hóc Môn rượu nặng tuyệt vời lao đao.
Mây về nâng em bay cao,
Cùng anh vẫy vẫy tay chào thế gian !
Thái Dương
Vạn Hồ , Maple GroveAug2-2014