KIẾP PHONG SƯƠNG
Lãng du lạc bước vườn tơ
Phong sương Gái ấy tà thơ gọi mời
Trang điểm lòe loẹt... Ai ơi?
Ăn vận mát mẻ khoe đời phong sương...
Đường trăng hoa gió tựa nương
Đường mây lắm kẻ yêu đương tình hờ
Mỗi đêm trang điểm đợi chờ
Ru lòng lữ khách vần thơ lạc hồn...
Dâm ngôn xen lẫn Châm ngôn
Khoe khoang kinh nghiệm phát nôn... khuê phòng
Hồn luôn gởi ngọn đông phong
Xác luôn gởi chốn tiên bồng mây mưa...
Bao lời mời gọi vẫn thừa
Chỉ vì lữ khách chẳng ưa chốn này
Thôi thì ván mới lại gầy
Mong rằng đắt khách no đầy trăng ăn...
Bước Lãng Du
05-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!