
LỐI NÀO ĐƯA EM
Cuối đời rồi anh có còn thương?
Đường trần gian khói mây còn vương
Cuộc đời này, ôi sao thắm thoát
Anh có thấy gì, có không ngày mai?
Hoàng hôn đến, nắng hồng đâu còn nữa
Thu đến kìa, vàng lá thu bay
Mây ơi về đâu, tình xưa đã mất
Mấy phiến lá sầu trôi theo giòng thời gian
Anh có biết gì không?
Trên giòng đời mênh mông
Đôi ta: hai chiếc lá giữa dòng
Làm sao đến với nhau
Làm sao nói với nhau
Hay cứ mặc dòng đời trôi mau
Hoàng hôn rồi em thêm ngơ ngác
Ôi lối nào, em bước chân đây
Ôi lối nào, đưa em về bến
Ôi lối nào, đưa em gặp lại anh?
Sương Mai
8/3/14