NHƠ QUÊ ..



___ *·-:¦:-·*___ 




Lại một năm nửa trôi qua .. 
Tôi còn phiêu bạc bôn ba xứ người ..
Bao giờ thời thế đổi dời ..
Cho tôi về sống dưới trời quê hương ....

Quê tôi có vạn tình thương....
Nhà tranh vách lá khói vương sớm chiều..
Cánh đồng ruộng  lúa phì nhiêu ..
Trâu bầy no cỏ cánh dìu vợn bay ..

Ê -A .. tiếng trẻ học bài ..
Em thơ say ngủ trong tay Mẹ hiền ..
Có cô thiếu nư ngoan hiền ..
Là người tri kỷ láng giềng của tôi ...

Quê tôi đẹp quá chao ôi !!!
Hoàng hôn buông xuống góc môi đình làng ..
Cánh cò bay dọc về ngan ...
Trăng vừa ló dạn gió ngàn trao duyên ..

Quê tôi phong cảnh thần tiên ...
Vậy mà tôi nở xuống thuyền ra đi ..
Giờ đây cũng có đôi khi ..
Nhớ quê chỉ biết khắc ghi mấy lời ...../.


Minh Hiển

Kỷ Niệm 1996




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả