XIN NGƯỜI ĐỪNG NHẮC 

Chuyện cũ lâu rồi ! Anh chớ nhắc
Cũng đừng hoài vọng giấc mơ xưa
Sang sông tách bến ...còn đâu nữa
Tan nát cõi lòng phút tiễn đưa 

Tôi đã bao mùa ...trống vắng anh
Yêu thương như gió thoảng qua mành
Tình tôi người gửi theo mây gió
Thì nhắc làm chi chuyện yến oanh

Người nỡ chôn vùi duyên trúc mai
Một chiều hiu hắt nắng xưa phai
Tình tôi người thả theo làn nước
Chìm với thời gian chẳng đoái hoài 

Tôi cố tìm quên giấc mộng đầu
Chúc người đẹp mộng mối duyên sau
Tôi xin cầu chúc phương trời lạ
Hạnh phúc duyên tình mãi thắm sâu

Tôi cũng quên rồi chuyện đã qua
Ái ân ngày tháng sẽ phôi pha
Xin ai đừng nhắc lời xưa cũ
Kỷ niệm Người – Tôi hãy xóa nhòa.

  VŨ HOÀNG MAI
26/03/2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả