Người... Thơ
Người thơ tuy một mà hai
Tuy hai mà một tìm hoài đâu đây ?
Một người thơ mộng Cầu Mây
Một người vội vã chốn này, chốn kia
Thơ / Người hai lối rẽ chia
Tâm tư anh gởi nơi kia tôi chờ
Chúng ta cùng bước vào thơ
Để anh thỏa ước một thời lãng du
Riêng tôi công việc lu bù
Anh xong công việc chạy ù giúp tôi
Thế rồi ngày tháng dần trôi
Anh đây... tôi đấy... một đôi bạn đời !
Bước Lãng Du
13-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!