Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
















































VỀ NHÀ Ở VẠN HỒ

Thơ : Chân Trời Chân Mây


Anh đi nữa gánh ân tình,

Vai đeo, xe đẩy… em rình tiễn nhau.


Nấm tràm, khô mắm… vô bao,

Tiết trời chợt nắng, chợt trào ướt mưa!

Quê hương đằm thắm bây giờ,

Cũng theo hành lý… quá bờ Mỹ châu.


Sầu riêng sinh thái Long Hồ,

Da gai, thịt trắng… thấy mồ thơm ngon.

Nhãn tiêu ngọt lịm tâm hồn,

Câu ca vọng cổ bên cồn … vẳng xa!

Thái Dương

Xưa sau,... dù ảo hay là thật,
Em nhé mình nâng cốc rượu nồng!

Vạn Hồ , Maple Grove Tháng Ngày Năm

                                         





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả