Mảnh tình

Vỡ vụn đi...những mảnh tình nóng bỏng
Ngày về qua...sao vẫn thấy hắt hiu
Mưa buồn rơi ngập cây lá trong chiều
Nghe nứt rạn đổ về...trong nỗi nhớ
Đêm đến vội cho thêm sầu tình lỡ
Lặng câm ngồi nghe gió chở tình đi
Từ xa xăm...vọng lại tiếng thầm thì
Của ai đó...hay chỉ là ảo mộng?
Gửi mây bay giữa cõi trời lồng lộng
Trao về ai...ước vọng thưở tình vui
Tình một hai năm vương chút ngậm ngùi
Làm sao để chôn vùi bao kỷ niệm?
Ánh sao lung linh nhắc lời tâm nguyện
Chợt biến tan vào bóng tối trời đêm
Mảnh tình nào còn mãi vấn vương thêm
Đêm qua vội...người ngồi trong quạnh vắng...


20/5/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả