Mưa Đầu Mùa
Hờn dõi làm chi vậy hỡi Ông ?
Lệ tuôn cho hết để vơi lòng
Cho cây tìm lại màu xanh biếc
Cho sắc hoa vàng gọi bướm ong
Mây đen bao phủ trời u ám
Gió lùa quét sạch khắp mênh mông
Sau bao tang thương Trời rung cảm
Từng giọt lệ rơi thấm ướt đồng
Từng giọt lệ rơi thấm ướt đồng
Nhuộm màu xanh mượt khắp mênh mông
Bỏ đi chiếc áo bao ngày cũ
Thay vào áo mới sáng sạch trong
Nhựa sống căng đầy cây nhú lộc
Hoa xinh khoe sắc thắm hương nồng
Cảnh sắc hữu tình hoa bướm đợi
Lung linh hạt nắng ấm trần hồng
Hờn dõi làm chi nữa vậy trời ?
Lệ tuôn cho hết để sầu vơi...
Bước Lãng Du
16-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!