Người Ơi... Có Dám
Tôi cần chỉ một tim thôi
Người ơi có dám cho tôi khỏi xào
Tôi cần chẳng phải chiêm bao
Người ơi có dám gởi trao tâm hồn
........................................
Tôi cần muôn vạn nụ hôn
Người ơi có dám dập dồn gần xa
Tôi cần rước một xe hoa
Người ơi có dám người là cô dâu
........................................
Tôi cần cả một địa cầu
Người ơi có dám vén sầu mưa tuôn
Tôi cần chẳng phải tình buồn
Người ơi có dám khơi nguồn suối thơ
........................................
Tôi cần nối lại đường tơ
Người ơi có dám...
Bước Lãng Du
16-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!