Pha lê trong vắt tiếng O cười

Vành nón tương tư chân lãng tử
Pha lê trong vắt tiếng O cười
Cho đường xa...nặng lòng khách lữ
Đất Thần Kinh! Nhớ áo tím người

Huế hỡi! Chừ răng có còn thơ
Dòng xanh xanh nước ánh vàng tơ
Trăng Thôn Vĩ, đàn âm trổi khúc
Bến Sông Hương, tựa cửa thẫn thờ

Nhắn lời viễn khách xưa qua phố
Lần bước quay về Huế thăm Em
Trên trang vở, giọt tình thấm ướt
Vai kề vai tay mở cùng xem

Vành nón tương tư chân lãng tử
Pha lê trong vắt tiếng O cười

Cố Quận

* Tặng chị Đông Hương



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả