Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

3



































CẶP BỜ ĐAU THƯƠNG

Thơ : Chân Trời Chân Mây


Buồn em gió tỏ mây nghe,
Niềm vui mới đó,ai dè lòng đau.

Buồn em ngồi bẹp bể dâu,
Lòng anh thương cãm làm sao bây giờ !


Mây tìm phương hướng bơ vơ,
Họa chăng quậy mấy vần thơ nghẹn ngào.

Thần sầu em đã từng trao,

Giọt sương thơm ngọt hương màu thơ ngây !


Buồn em lẫn lộn trời mây,

Thương ôi tích lệ u hoài xẻ chia !

Buồn em tri kỹ trăng thề,

Mây anh nặng hột bay về Việt Nam !


Lăn lăn sỏi đá đau ngầm,

Tín điều bong bóng mưa dầm xế trưa.

Em à vài chữ ngu khờ,

Với nhau bất hạnh cặp bờ đau thương !


Thái Dương

Vạn Hồ , Maple GroveAug17 -2014


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả