CHỜ NGƯỜI


Tại sao người không ghé thăm nhà em

Để gió thổi bạc màu đôi chiếc lá

Người và em ngày càng thêm xa lạ

Đêm chập chờn giấc ngủ chẳng về mau!

Người và em không thể đến với nhau

Con đường nhỏ nay bỗng dài vô tận

Nhớ giọng nói tiếng cười vang trong nắng

Một thoáng đời em hạnh phúc vô ngần.

Người cứ đến rồi đi trong im lặng

Dòng thơ trao lại thấp thỏm mong chờ

Ghét người ghê vậy đó cứ làm ngơ

Chỉ dõi mắt theo chân em đi mãi...

Hãy ghé thăm em xin đừng ngần ngại

Tách trà thơm em ấp ủ nơi này

Chờ một sáng người sang em mở cửa

Tim rộn ràng nhịp đập … rối lòng ai!

CH





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả