
Kiếp Ve Sầu
Ve sầu lột xác bởi vì đâu
Phải chăng đấu đá rách cánh nâu ?
Đau lòng lột xác tìm áo mới
Nuôi mộng tươi đẹp đến mùa sau
Thay rồi đôi cánh sao vẫn mỏng
Làm sao giữ mặc được cho lâu
Vốn dĩ côn trùng loài hăng máu
Đấu tranh cho đến lúc mất đầu...
Đấu tranh cho đến lúc mất đầu
Chẳng màng chi đến áo cánh nâu
Máu me đấu đá vui trò trẻ
Bắt lấy hai con đá với nhau
"Mày cố đá hăng cho ăn nhé
Nếu thua tao sẽ ngắt đầu lâu..."
Chính vì như thế mà quyết đấu
Cho dù rách nát... khỏi rơi đầu
Cho dù rách nát... khỏi rơi đầu
Ôi... còn đâu nữa áo cánh nâu
Thay đi đổi lại bao lần áo
Thương thay cho một kiếp ve sầu !
Nỉ non vang vọng khắp cánh đồng
Tiếng buồn ảo não bởi vì đâu
Khóc thương cho kiếp anh lính chiến
Hay khóc vì do sợ rụng đầu ?
Cho dù thay đổi lắm xiêm y
Chẳng đổi được cốt... chỉ đổi bì
Máu me đấu đá còn vương mãi
Cho dù lắm áo cũng rách đi...
Bước Lãng Du
21-08-2014