Tôi Say
Tôi uống môi người...uống sầu rơi
Ngọt đắng ,chua, cay, lẫn bồi hồi
Nghe mềm môi đợi , say tình lỡ
Chuếnh choáng đường về , mộng vỡ đôi !
Tôi khát Trăng đêm, luyến bạn hiền
Bóng người phiêu lãng gọi niềm riêng
Mưa Xuân rơi vội hay dòng lệ ?
Chăn' lôí người về bỏ quên tôi !
Tôi say tình đời ..say rượu thơ
Ngủ giữa đồi ,sim vọng tình hờ
Nghe đời hoang tưởng quanh bờ thẳm
Tận đáy lòng còn vọng "tri âm" !
Đường về vạn nẽo quá xa xăm
Tôi qụy giữa thơ với tình trần
Say chưa mà lòng hoang vắng lạ ??
Tiếc ngày qua vội ...lạnh chiều Xuân !!