THÁNG SÁU BUỒN

Tháng sáu đến rồi đấy, hạ ơi !

Vương chút gió gọi mời trong nắng

Cho lòng ta thôi trĩu nặng

Mưa bất chợt, nhưng chẳng ở lâu.

Cô cậu học trò nắm tay nhau

Ai cũng cười sao đầy nước mắt

Cứ hỏi rằng : đây phải  sự thật?

Mấy năm rồi trong mắt như mơ !

Sao lại thèm hai tiếng thầy cô

Bạn bè gọi mày , tao gây gổ

Nhớ những lúc nằm lăn ra ngủ

Phấn bay vèo. Lớp cứ cười vang

Nhớ lúc ghẹo cái đứa cùng bàn

Nó quay ra chửi.Cười nham nhở.

Giờ kiểm tra cóp py bài vở

Cô bắt được, bỗng sợ van xin

Sổ đầu bài đây, những cái tên

Hội tụ những thiên tài quỷ sứ

Nói sao hết, nói sao cho đủ

Chỉ biết rằng , quá khứ còn đâu

Hôm nay cô, trò chia tay nhau

Tự dối lòng, mình có khóc đâu

Dòng lưu bút ghi tặng cho nhau

Cả trang giấy, nhòe màu mực viết?

Áo trắng đây ghi lời da diết

Cả những cái nắm tay tha thiết

Lời dặn dò, như mãi chẳng hết

Tự lúc nào đã biết vì nhau?

Thời gian rồi cũng sẽ qua mau

Và nhớ lắm những đầu tháng sáu

Tuổi học trò? Một thời nung nấu

Mối tình đầu, yếu dấu rời xa. %

Bình Dương, 06/2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả