Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



































HỨNG GIỌT TINH SƯƠNG

Thơ : Chân Trời Chân Mây


Hai năm ân ái mặn nồng,

Bổng nhiên bong bóng phập phồng mưa tuôn.

Tên em về ngập nỗi buồn,

Làm anh sợ lắm hồi chuông vĩnh hằng !


Anh,đời hiu hắt sao băng,

Còn em xuân sắc dịu dàng bướm hoa.

Ghen hờn theo thói nhà ma,

Nói vui lệch lạc thành ra hại đời !


Con chim há mỏ lên trời,

Nội tâm lồng lộng những lời vô thanh.

Ai người nhận Giác làm thinh,

Mong Em hiền thục kết tình về mau !


Cao minh hơn một cái đầu,

Vì cao,mặt đất nhuốm màu tang thương.!

Chi bằng hứng giọt tinh sương,

Hoa em phước báu môi trường bình minh !


Thái Dương

Vạn Hồ , Maple GroveAug 22-2014

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả