
Trăng tìnhNgô Thiên Tú
Trăng ơi đừng trốn vào mây
Cho hồn ta ngắm mê say bóng nàng
Ru tim đừng mãi lang thang
Đam mê quyến rũ mơ màng không ngôi
Cuồng si ta muốn chung đôi
Dìu nàng nhập mộng họp hôn bến đời
Trăng ơi đừng ở trên trời
Để tim ta đợi ta chờ suốt đêm
Lả lơi trăng ngã trăng nghiêng
Khoe hương sắc thắm ta ghiền yêu đương
ước gì nàng chẳng thẹn thùng
Cùng ta rung cãm du dương địa đàng
Trăng ơi hãy để đêm hoang
Lâng lâng đắm đuối cùng nàng ru mơ
Ru yêu vào cõi biển thơ
Ngất ngây lãng mạn đôi bờ ra khơi
Hình như trăng ở trên trời
Ta say hoang tưởng ngỡ đời bên ta
ừ thì trăng ở rất xa
Tương tư ta nhớ như là ...mộng du