MƠ
Đêm qua trong giấc ngủ sâu
Có một ngôi sao hiện trên đầu
Quẳng bóng em vào trong tiềm thức
Gọi tôi về giữa địa ngục, hư vô.
Em cười duyên, nụ cười của gió
Mắt em nhìn, vũ trụ nghếch nhìn theo!
Em đưa tay, vẫy gọi tôi tỉnh giấc
Trong mơ màng, tay cố níu một bàn tay.
Em bỏ chạy, trong tôi còn nước mắt
Còn bàng hoàng, lục lọi bóng hình em!
Giữa hư không, chỉ có một màu đêm,
Em để lại trong tôi, một tiềm thức!
Giấc mộng đẹp, gặp em trong sâu thẳm
Chốn hoang sơ, chẳng có bóng người
Em đã đến, rồi vội vàng trốn chạy
Để lại tôi, một mình chốn chơi vơi!...
20:05, 20/05/2002