Tặng Người Khúc Ảo
Bên Thềm Hoa Đăng




Thu khẽ gợn chiều mưa ướt phố
Đường về trống trải ngại ngần say
Ơi góc ân tình đong nỗi nhớ
Uống cạn môi mềm quên đắng cay !

Ai mang thu ấy về bên ấy
Chạnh lòng thay những sớm tinh mơ
Ai đem aó mỏng hồn manh khoác
Chăn gối tìm thơ dỗ mộng hờ !

Ngôì nghe lá rụng tinh khôi qúa
Theo bóng chân người tình bay đi
Nhặt lá thu xưa hồn bỗng lạ
Yêu người , người yêu lại mấy khi ?!?

Thu thương tổn khóe trăng êm
Tặng người khúc aỏ bên thềm hoa đăng ...


Mỹ Uyên
30/9/02
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả