Lá Cuối
Tôi đi tìm tình yêu trong Thu
Nỗi buồn nào u uẩn sương mù
Chiếc lá cuối phai màu kỷ niệm
Tình gọi sầu từ cõi thiên thu !
Viên sỏi nhỏ in ngày Thu úa
Khói loang chiều mờ lối quê xưa
Sao vỡ vụn giữa ngàn tinh tú
Trăng trong tôi gầy khép nửa vầng !
Tôi đi tìm cuộc tình đã mất
Vết thương lòng ray rứt tim khô
Nào ai biết hải hà ngăn cách
Tình mãi xa quay quắt một đời !
Mùa hè qua , mùa Thu trở lại
Lá vàng chiều , nỗi nhớ tràn tim
Gọi tên ai một đời phiêu bạc
Rong ruỗi đường dài ....những vết chân phai...
Mỹ Uyên Mùa Thu SaiGon 2007
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !