Anh đi - bỏ lại con đường
Vàng Thu lá đổ - sân trường - gốc đa
Anh đi - bỏ lại mình ta -
Bơ vơ một cõi - Ta Bà quạnh hiu .
Anh đem - ước mộng thật nhiều
Cho người ở lại - sớm chiều nhớ anh
Anh đi tìm nửa vầng trăng
Chiều xưa đánh mất - mây giăng lối về
Anh đi - quên cả câu thề
Những ngày đưa đón - vai kề sát vai
Anh đi - bỏ lại ngày mai
Mình em đếm bước - đêm dài buồn tênh
Những ngày vắng bóng thân quen
Những chiều mưa đổ - mắt hoen lệ mờ
Anh đi - bỏ lại niềm mơ
Câu thơ em viết còn chờ...anh ơi
Anh giờ phương ấy xa xôi
Chiều nay chợt nhớ bồi hồi thiết tha
Mộng tình thêu bướm thêu hoa
Thoảng như cơn gió bay xa cuối trời .
VŨ HOÀNG MAI
22 - 08 - 2014 ----(Tặng Thi sĩ Huyền Lâm )