Hoàng Ngọc Xuân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


     TÂM SỰ NƠI CỬA CHÙA

 

 

    Một mình trong ánh hoàng hôn

Tiếng chuông chiều gọi nỗi buồn mênh mang

    Phật ngồi trên cõi niết bàn

Biết đâu ai dạ xốn xang tơ vò

    Cuộc đời vay,trả,xin,cho

Tình ai trôi với con đò trôi xuôi

    Áo nâu nhuộm thắm lòng rồi

Mà sao vẫn thấy sóng dồi nước dâng

    Trả ai một chút tơ lòng

Rồi mình sống với mình trong u hoài

    Tiếng chuông chiều đổ ngân dài

Sân chùa tĩnh lặng bóng ai một mình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả