Anh Có Nghe Thu

Anh có nghe thu đã đến gần
Ngỡ ngàng cánh lá gọi tình nhân
Hàng cây như cũng ngậm ngùi nhớ
Ngày tháng bên nhau quyện với thân

Hãy đốt dùm em đám lá vàng
Cho người lữ khách giữa chiều hoang
Hồn sầu trĩu nặng lòng vương vấn
Chạnh nhớ tình thu đã úa tàn

Thu hãy cho ta gởi nỗi niềm
Về phương xa ấy chút tình riêng
Thu nơi xứ lạ buồn se sắt
Một thuở bên người nào dễ quên

Chỉ còn ta với thu đơn lạnh
Vàng lá thu rơi nát cõi lòng
Lãng đãng niềm đau xưa vọng lại
Hỡi người còn nhớ đến ta không?

Đừng trách chi anh một cuộc tình
Buồn như mây xám buổi bình minh



















Nghìn trùng xa cách lòng đau đớn
Vẫn khắc trong tim một bóng hình



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả