Dòng Sông Tĩnh Lặng
Chiều nay mưa mờ phố vắng
Sông buồn nước ngược dòng trôi
Vây quanh mùa Thu tĩnh lặng
Vàng rơi , mây tím bồi hồi ...
Ai bên kia bờ nỗi nhớ
Giờ này mộng có đi hoang ?
Em bên thềm mưa bỗng lạnh
Thèm vòng tay ôm ân cần
Biết bao giờ mình hội ngộ ?
Đường dài chim mõi cánh bay
Mắt em chiều quê u uẩn
Yêu thương , nhung nhớ từng ngày !
Chuyện xưa có một dòng sông
Là anh chở sầu quê cũ
Chuyện nay có em ngồi trông
Dòng xưa có nhớ về nguồn ?
Thuyền tình trôi theo sóng nước
Nhớ lời hẹn ước đêm Trăng
Dòng sông chở tình xuôi ngược
Nhớ , quên vương gót hồng trần
Em xin được làm con sóng
Chở anh bèo lạc ven sông
Trăm năm dẫu còn xa cách
Tìm nhau ủ ấm đời nồng...