Tình Em Một Sớm Lá Thu Phai
Mưa vẫn bay theo gió chở mây
Buồn ai biệt xứ nỗi lưu đày
Câu thơ vụn vỡ chiều Hoàng Yến
Gương hoài bóng cũ ....vết chim bay !
Thuyền về đâu ??? bến chờ từng ngày
Trăng vàng in mắt nai thơ ngây
Hồn thơ chìm lắng dòng hư ảo
Tình em một sớm lá thu phai !
Sợi tóc cột đời nhau quá mỏng
Phiêu bồng trăng nước thuở hoang sơ
Nỗi nhớ quê hương ai mắc võng ???
Mình bỗng là nhau quá tình cờ !
Thơ chở bao lời hoa xuân mộng
Vờn mây gió trổi khúc tiêu dao
Đừng ai mực khuấy sầu vô vọng
Rượu ngọc trầm ca...tóc bạc màu....
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !