Mưa Thay Tôi Nói Lời Tình Trần



Mưa trong ai hay trong người viễn xứ
Những chiều vàng thấp thoáng aó thư sinh
Đường xưa ơi còn đó phút ngập ngừng
Thơ tạ tội thay cho lời tình tự ....

Dừng bước cổng nhà em hoa tím rũ
Vẫn đèn vàng hiu hắt gót phong sương
Em trong tôi bỗng lên ngôi Nữ Chúa
Bao năm rồi thu ( có ) uá dáng người xưa ???

Định mệnh nào xui mình gặp lại nhau
Rằm hôm ấy em 15 tôi mãi nhớ
Nụ trong em tôi ...vẫn còn bỡ ngỡ
Bởi phong trần ...lầm lỡ kiếp tình nhân !

Cafe chiều theo khói toả lâng lâng
Gói kỷ niệm theo quãng đời thăng trầm
Mai hai đứa dẫu không tròn duyên phận
"Tình học trò "...hoài niệm chữ "trăm năm " !!...


Mỹ Uyên
July 24/7 2005
++ Bài thơ cho một thời đã qua....nhưng có 1 người mãi nhớ ....!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả