
Lánh Trần... Gánh Trần
PHẬT ở đâu xa hãy hỏi lòng
Vội chi kinh kệ áo nâu sòng
Tình trần ai đó chưa mờ xóa
Lạc bước xung quanh một chữ KHÔNG
Đừng nghĩ chữ KHÔNG thì rất nhẹ
Hết cả một đời đỡ không xong
Đang mang một gánh sao thêm gánh
Gánh cả trần ai gánh mênh mông...
Gánh cả trần ai gánh mênh mong...
Từ Bi Bác Ái Sắc Sắc Không
Sống giữa trần ai lòng không đục
Như Hoa Sen hồng chốn ao trong
Gốc thân tưởng đặc trong trống rỗng
Lòng Sen chứa cả một chữ KHÔNG
Tuy sống nhờ đất bùn hôi hám
Nhưng vẫn sạch trong chẳng mùi nồng...
Bước Lãng Du
25-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!