Thu Buồn
Ai đặt tên em gọi Thu Buồn
Phải chăng thu giọt lệ sầu tuôn
Khóc thương cho kiếp đời xanh lá
Vàng vỏ ra đi trở về nguồn...
Hay vì thu lạnh sắt se lòng
Khoác vào chiếc áo mỏng mùa đông
Đưa tiễn người đi trong sương gió
Dần xa ngày tháng hạ ấm nồng...
Thu lạnh vì chăng nỗi nhớ người
Bóng chiều thu hạ bước chung đôi
Nay hạ ra đi thu ở lại
Từ nay ta đã cách biệt rồi !
Thu hỡi... Thu ơi ! Thu xác xơ
Hàng cây không lá đứng bơ vơ
Trông người lữ khách nơi xa ấy
Đứng đó bao lâu để đợi chờ...?
Bước Lãng Du
25-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!