Trăng Sầu ...
Trăng khuya trổ nhánh duyên thầm
Ai về khuya lắc sóng ngầm dậy đêm
Hái dùm tôi sợi tơ mềm
Cột vòng định mệnh , gối miền tiêu dao
Trăng quê nửa mảnh xuân đào
Người nơi cố quận tương tư hao gầy
Dõi tìm theo bóng chim bay
Rưng rưng lệ ngọc nào hay chạm lòng
Phù dung một đoá rêu phong
Khách thơ mấy độ qua sông bỏ thuyền
Quay về bến cũ nhớ quên
Chân trần bước vội , câu thề vỡ đôi
Tình em bút chẳng thành lời
Nhiêu khê bóng Nguyệt , vợi vời nỗi đau
Lòng ai thiên lý vạn sầu
Hái Trăng đêm vội , nát nhầu tâm tư ...
Mỹ Uyên June 15, 2006
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !