Tiếng Mưa Thu
Lắc rắc...
Rơi rơi ....
Ngập hồn chờ !
Mưa rơi giá buốt lạnh tim côi
Bếp hồng ...lửa đỏ ... xanh màu nhớ
Khuấy củi hong tình nghe chơi vơi !
Người đã về chưa ??? tàn cuộc rồi
Rượu nồng tay ấm ủ mềm môi
Hương đêm kỳ ảo lòng nghe lắng
Nhung nhớ ngập tràn ...mưa Thu rơi !
Ơi !...khúc nhạc nhiều đọng mây trôi
Người về hoa cỏ hát thay lời
Reo trong thanh vắng tương tư khúc
Quyện mắt nâu buồn ...giọt Thu phơi ...
Mây chợt che Trăng khuất lững lờ
Em ru Anh ngủ mộng mãi trôi
Ngày mai Thu đến quên phiền muộn
Em sẽ ru Anh trọn một đời
Ngủ đi Anh ....
Ngủ đi Anh nhé !
Nhạc lòng ...Anh ....mơ..............
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !