Nợ Tình

Ta nợ tình nhau, nợ mãi thôi
Hương xưa trên mái tóc buông lơi
Nét son buồn điểm bờ môi ấy
Ánh mắt nghiêng sầu thành lũy trôi

Ôi nhớ thật nhiều ngày tháng cũ
Bên anh ru giấc ngủ nồng say
Nụ hôn trên cánh....Mù sương phủ
Khoảnh khắc trong em thật khó phai

Nặng nợ tình xa trong cõi lòng
Yêu người dang dở lắm thương mong
Biệt ly mộ khúc sầu ly biệt
Trăng úa tàn rơi theo cuối dòng

Nhắp chén quỳnh tương ngây ngất sầu
Đêm tàn...Gối chiếc ...Dậy niềm đau
Bờ vai, suối tóc còn in dấu
Trăm nhớ ngàn thương kỷ niệm đầu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả