
HẠT BỤI NHỎ NHOI
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Ta quý yêu em,đời lạc xứ,..........
Bao lần khẩn thiết những lời ca !
Tặng Phạm Quỳnh Anh
Chuyến đi xuyên suốt cả đời,
Với Thơ,với Súng,với Người mười thương.
Em xưa mở ngỏ tình trường,
Ta ôm thầm lặng nữa giường say trăng !
Mây tìm vạn nẻo băn khoăn,
Mĩm cười che dấu bất bằng càn khôn.
Mây bay chao đảo chiêu hồn,
Nắng Vàng đã nhuộm hoàng hôn chưa ngờ !
Mây về tám hướng bơ vơ,
Thơ ngây vĩnh viễn bến bờ tâm giao.
Ghé thăm cố quốc thương sầu,
Cất cao bài hát nguyện cầu Việt Nam !
Một lời,một phút chân tâm,
Cũng ngang giá trị ngàn năm chung tình.
Thương là non nước,sinh linh,
Sá chi !,...Hạt bụi đời mình nhỏ nhoi !
Thái Dương
Vạn Hồ, Maple Grove Aug 28-2014
