Một Ngày SaiGon



Một ngày mặt trời ngủ trên tàng lá
Một ngày chân buồn dạo phố nghe xa
Một ngày SaiGon người qua kẻ lại
Đốm lửa gạc tàn , hơi hướm chiều qua

Một ngày thiếu anh , địa đàng đóng cửa
Một ngày gói cả nỗi nhớ vào tim
Một ngày quẩn quanh tìm chân hạnh phúc
Tóc điểm màu chiều , vụt mất thanh xuân

Ta chia tay nhau vàng phai nắng vỡ
Lối cũ Phượng gầy , ve chẳng còn ru
SaiGon mình ta xếp tàn y cũ
Đốt củi cháy lòng ....hồn lạnh miên du !!...


Mỹ Uyên
Aug 30 07



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả