Đêm Nguyệt Khuyết



Em trao Anh ...
bụi chiều vương tóc rối
Kỷ niệm mờ xóa dấu vết chân chim
Bóng hoàng hôn phủ bóng cũ mãi tìm
Nghe như khuyết nửa đời trong qúa khứ !

Em trao Anh ...
ngõ hồn hoen tâm tưởng
Từng mảnh đời yên ngủ đã phôi pha
Sương đêm thấm hồn gầy Hoa Trinh Nữ
Nhịp cầu tình chưa nối đã chia xa !

Em trao Anh ....
hương trầm đêm nguyệt khuyết
Người xa người , nuối tiếc một vòng tay
Đêm trở lạnh Quỳnh Hoa buồn nở chậm
Em nửa đời hương phấn chợt tàn phai !!....


Mỹ Uyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả