BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU

Anh đi rồi em hụt hẫng vào Thu
Vẫn thao thức từng đêm chờ mỏi mệt
Như chim non đang ẩn mình giẫy chết
Đến bao giờ mới trọn vẹn về nhau

Ở bên trời anh có thấm cơn đau
Như em chao dao giữa mơ và thật
Con tim hanh hao giữa còn và mất
Nên sóng đời lắm lúc cứ nghiêng chao 

Ngày vội tàn đêm dần xuống thật sâu
Tóc bỗng chốc bóng mây chiều phủ lấp
Hoài vọng mãi anh vẫn còn xa tắp
Kiếp luân hồi em đã đợi ...từ lâu

Vũ Hoàng Mai --30 - 08 - 2014
 —



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả