Ai Mơ Mùa Hạ Muộn
Đâu biết anh về đêm Hạ muộn
Gởi dòng thơ lỡ gió mây bay
Bão nổi tình cờ vương cánh Phượng
Rơi bỏng môi em ...úa lược cài !
Nếu biết em còn hong tóc muộn
Ai người mộng tưởng dưới Trăng non ?
Hay chỉ ru hời theo gió gọi
Còn tình theo nắng ngủ lưng đồi !
Mơ chi mưa ướt đôi bờ lạnh
Ta nhớ Người ...Người có biết đâu ?!?
Từng cánh chim bay về đất lạ
Là bóng ai trong mối tình sầu !
Hỡi !...khách đa tình đang lưu lạc
Ơn ai mưa nắng ...sống chẳng thừa !!.....
Mỹ Uyên
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !