tuyệt vọng


khi vắng tin tim như ngừng hơi thở

lỡ yêu rồi đành dang dỡ nợ duyên

từ bây giờ mong muốn được bình yên

tìm quên lãng chờ về miền cát bụi

.................................................................

bởi yêu người tâm tư mang buồn tủi

người ra đi mai rũi  nào có hay

trót yêu rồi đành chấp nhận đắng cay

ôm đau khổ mỗi ngày thêm quặn thắt

........................................................

trong tim đó bóng hình người ghi khắc

còn chỗ nào ngõ tắt  máu lưu thông

trái tim yêu nay vở mạch máu hồng

tự nhập viện một mình không ai nhắc

..........................................................

vừa lay tĩnh giựt mình trào nước mắt

chết không xong ngoai ngoắt để làm gì

từ bây giờ mỗi một bước người đi

là mỗi giọt tình si tôi dâng hiến

...........................................................

vừa uống thuốc còn đang chuyền nước biển

máu trong tim luân chuyển nhịp từng hồi

chắc giã từ người ở tận xa xôi

giờ phút cuối hết rồi tình tuyệt vọng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả