KHÚC TÌNH THU XƯA
Gió thu thôi hãy tạt qua mành!
Bao nỗi đau về qua những canh
Chợp mắt, thương hoài năm tháng cũ
Tỉnh mộng, trời ơi! mấy đoạn đành.
Tím cả hồn tôi, bao xót xa
Những lời thệ ước ngỡ đây mà
Lối mộng, xin dìu trên khắp nẻo.
Đường tình, sóng bước có đôi ta
Tôi thường mơ mộng với trăng sao
Lòng nhủ cùng ai một thuở nào
Đưa nhau về chốn bồng lai ấy
Nghìn năm giữ mãi khối tình trao
Em nhìn - mắt biếc nhạt nhòa hoe
Xa xăm trong ánh lửa lập lòe
- Ước mãi trăm năm -người dương thế
Đâu màng tiên cảnh - vội lìa xa!
Đêm nay gió lại cuốn âm thầm
Tôi thấy hồn tôi buốt lạnh căm
Máu tứa từ trong đôi mắt thẳm
Tôi rơi vô định, chốn muôn năm