
Anh Năm Của Tui
Anh Năm của tui quá quắc thay!
Cứ theo chọc phá mấy em hoài
Gặp anh, em sợ tìm đường trốn
Thế mà anh vẫn kéo chân tay
"Em ơi uống cùng anh chút xíu
Chỉ ít ly thôi chẳng có say!"
Nể anh, em vào... xin ly rượu
Cùng anh đối ẩm chuyện tháng ngày...
Cùng anh đối ẩm chuyện tháng ngày...
Chỉ mới một hồi thấy lắt lay
Nhìn anh uống rượu em tá hỏa
Thoáng một chút thôi hết năm chai
"Anh ơi tửu lượng em còn kém
Chỉ đủ hầu anh nhậu lai rai
Đủ đô rồi em đây xin kiếu
Nhậu thêm hồi nữa chắc lăn quay!"
Anh Năm ơi... Hôm nào rãnh anh em mình nhậu nữa. Nhưng đừng ép em nhậu đủ năm chai nhé...! Kakaka...
Bước Lãng Du
05-09-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!