CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI


&Con đường tình ta bước cứ thênh thang
Mà thời gian chỉ đong đầy túi sách
Em khắc khoải khi hoàng hôn cúi mặt
Nên dùng dằng cái được - mất nên đau
&
Mặc sóng đời muốn trôi dạt về đâu
Em trăn trở tháng năm dài mỏi mệt
Trời mùa Thu nắng vàng đang độ chín
Như tình mình phong kín thuở mùa ngâu
&
Mai cho dù quả chín có hanh hao
Em vẫn nhớ bản tình ca anh hát
Đưa em vào giấc mơ hồng nhàn nhạt
Dẫu là mơ vẫn ngan ngát hương đời
&
Cõi vô thường đầy sóng gió anh ơi
Nhưng gặp anh chẳng còn chi tiếc nuối
Dẫu đường tình ta vẫn không chung lối
Hãy tin rằng tình cuối vẫn là anh.
&
Vũ Hoàng Mai----06 - 09 - 2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả