
Em Đi Chùa
"Thương anh... em mới lên chùa
Thành tâm xin Phật lá bùa bình an
Thương anh... cầu được thanh nhàn
Anh ơi chớ có vội vàng hiểu sai!
Thương anh... nên dáng trang đài
Ngẩn ngơ dưới nắng áo dài tung bay
Thương anh... quên hết tháng ngày
Lên chùa xin được duyên may anh à!
Anh ơi... đừng giận nữa nha!
Cùng em đi đến Phật Đà dâng hương..."
O đã nói vậy rồi. Chắc anh Năm mát ruột, mát gan... mát tận tâm can rồi nhé!!! Kakaka
Bước Lãng Du
06-09-2014
* Tặng anh Năm Chai
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!