Chung Cư Chiều Hạ
Ngồi nhìn xe cộ ngược xuôi
Mùa hè nóng cháy nắng mùi thịt da .
Lá vàng từng chiếc xót xa
Nhẹ rơi rụng xuống quanh ta nỗi niềm .
Chiều ngồi – con mắt lim dim
Thoảng nghe đâu đó tiếng chim gọi đàn.
Chập chờn phút chốc miên man
Ngỡ rằng đang ở Việt Nam quê nhà .
Chiều ngồi dưới gốc cây già
Vẳng nghe tiếng hát mặn mà thoảng đưa.
Bổng hồn nhớ những chiều xưa
Cổng trường đón đợi sáng trưa ta chờ.
Ngồi nhìn một gã khù khờ
Ngơ ngơ ngáo ngáo thẫn thờ ngang qua
Miệng luôn lãm nhãm - chắc là
Nói cùng ảo ảnh mặn mà tình yêu .
Chiều nay như những buổi chiều
Trong chung cư vắng buồn thiu một mình.
Nhìn quanh phố xá lặng thinh
Ôi sao nhớ quá dáng hình em xưa !
PTN