PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHUNG  LY RƯỢU CẠN



Hãy uống nhé ! Cùng tôi ly rượu cạn.

Hãy quên đi bao đau khổ lụy phiền

Hãy cùng say cho trời đất đảo điên

Quên đất nước đã một thời loạn lạc.


Hãy uống nhé ! Bạn ơi, hãy uống cạn.

Uống cho say để quên hết chuyện đời

Chuyện thế nhân , chuyện nhân thế đổi dời .

Ta hãy uống để quên đi dĩ vãng .


Ta hãy uống để quên đi ngày tháng .

Tháng  tư  nào - từng giọt lệ xót xa

Xác em thơ bên phố chợ chiều qua .

Nước mắt mẹ nhạt nhoà dòng lệ nhỏ .


Uống cho say để nhìn cho thật rõ

Kẻ thù ta -  kìa ! một lũ ác ma

Kẻ thù ta  đang ẩn nấp mọi nhà

Gieo tang tóc , đau thương lên dân tộc .


Ta hãy uống cho say ! - Bừng khối óc .

Để quên đời -  quên bao nỗi đắng cay.

Để quên đi cuộc sống quá đọa đày

Quê hương đói bởi lũ người gian ác .


Hãy uống nhé ! Hãy cất  lên tiếng hát.

Hát  vang lên tiếng nhạc đón chào xuân.

Nhìn quê hương sẽ  vỗ nhịp vui mừng

Vui đất nước ngày mai trời lại  sáng .

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả