BUỔI TỐI SAN JOSE
Ra sân - bắt ghế ngồi nhìn
Bà con qua lại kiếm tìm người quen.
Mặc cho nhân thế bon chen
Ta xa lánh bả ghét ghen sự đời .
Ra sân – tìm chút thảnh thơi
Quên đi một thuở cuộc đời tối đen.
Bây giờ ta chỉ còn em
Còn câu thơ với ánh đèn đêm khuya .
Ngồi nghe tin tức quê nhà
Biển Đông dậy sóng can qua ngút ngàn .
Dân tình rồi sẽ lầm than
Quê hương rồi sẽ nát tan cơ đồ .
Việt Nam Ơi ! biết bao giờ !
Nhìn vầng trăng với câu thơ hẹn hò .
Cùng em trên một con đò
Ngâm câu vịnh phú sưởi lò yêu thương .
Vào nhà nghe bản cải lương
“ Bên Cầu Dệt Lụa” lòng vương nỗi sầu .
Nỗi buồn biết gửi về đâu ?
Đêm nay thức trắng bạc đầu nhớ quê .
PHANTƯỞNG NIỆM
(San Jose July 17/2014 )