
Người Ơi... Người Ở Đừng Về!!!
Người Ơi... chớ vội ra đi
Em vui thơ với người nì đấy thôi
Thơ em như áng mây trôi
Lúc tan, lúc hợp, nói rồi bỏ qua!
Xin Người chớ trách Người Ta
Em luôn kính trọng người là Tỷ, Huynh
Bao lời đã nói đệ xin
Các huynh - tỷ - muội của mình bỏ qua!
Chỉ vì vừa mới vào nhà
Bạn bè ba bốn chạy ra đánh liền
Cho nên lòng cũng hơi phiền
Đáp lại trả đũa cho yên phận mình!
Chứ nào đâu phải không tình
Lại không nghĩ đến anh minh của người
Xin lỗi dù sợ người cười
Người là trưởng bối... có cười cũng cam!
Vết xe lăn đổ chi tham
Mong dừng kịp lúc làm tròn chữ Nhân
Sau lời muốn nói cân phân
Đệ mong muốn được xa gần đều vui!
Gặp nhau nói nói cười cười
Cùng thả thơ mộng cùng tươi vui đời
Cùng ngồi trà rượu thảnh thơi
Cùng chung chiếc bánh Trăng ngời Trung Thu...!
Bước Lãng Du
08-09-2014
*Tặng Các Huynh, Các Tỷ cùng Các bạn ta
(Hôm nay Tết Trung Thu... BLD xin chúc mọi người Trung Thu Vui Vẻ bên gia đình và người thân!!!)