ông bướm

mới hôm qua ... nói yêu em ... tha thiết

rồi hôm nay ... vĩnh biệt ... cuộc tình yêu

hứa cho nhiều ... rồi lại ... quên mất tiêu

em bắt gặp ... anh liêu xiêu ... người đẹp

...............................................................

anh có biết ... tình yêu ... là chật hẹp

khi yêu là ... dọn dẹp... cả tâm linh

tình yêu luôn ... ít kỷ ... chỉ riêng mình

anh lừa dối ... anh vô tình ... lãng mạng

.........................................................

em biết mà ... anh làm người ... có sạn

tình yêu anh ...từng chay rạng ... cuộc đời

anh giống như ... ông bướm ... khắp mọi nơi

hoa rã cánh ... bướm ông ... rời bến mộng

.........................................................

em biết rồi ... em không còn ... hy vọng

em chỉ là ... tồn động ... của dư âm

em cam đành ... trong cuộc sống ... âm thầm

luôn cầu chúc ... anh sắc cầm ... hảo hợp





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả