Ngủ Ngon Em Nhé...!!!
Em có biết cuộc tình khi chung lớp
Giết đời anh, giết cả trái tim anh
Giống như cơn gió nhẹ thổi qua mành
Giờ đọng lại chỉ còn đôi hình bóng
Giờ nhắc đến biết chỉ là ảo mộng
Nhưng bóng hình vẫn còn đọng trong anh
Nên vần âm nó vẫn mãi loanh quanh
Nơi trường lớp, nơi con đường kỉ niệm
Đã hết rồi... khi lửa tình tắt lịm
Bởi do đâu mà non nước ngập đầu
Hỏi trời cao sao lại khéo cơ cầu
Gieo tang tóc cho tình ta ly biệt
Ở nơi xa ấy chắc em cũng biết
Tấm lòng anh vẫn tha thiết yêu em
Nhưng giấc mơ rồi cũng phải cuốn rèm
Anh phải sống với con người thực tại
Anh vẫn biết em yêu anh mãi mãi
Hẹn kiếp sau ta sẽ ở bên nhau
Cùng chung xây đắp hạnh phúc đẹp giàu
Anh ru em ngủ... Ngủ ngon em nhé...!!!
Bước Lãng Du
17-08-2005
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!