Cần Thơ ...
Chiều Mưa Đổ
Dòng Hậu Giang chở tình về muôn lối
Cơn mưa rào sóng nổi mấy ai hay
Bóng hình xưa theo ngày tháng hao gâỳ
Con nước có chở tình về muôn lối ??
Ta vẫn mơ buông chèo chiều mưa đổ
Con đò trôi theo hạnh phúc mong manh
Cũng sông , cũng nước sao nay chảy ngược dòng ?
Ngàn tia nắng chưa ấm lòng thi khách
Ngày về lại sông xưa như uốn khúc
Lục bình trôi ...hoa tím giạt về đâu ?
Trăng nước ngàn năm in bóng mối tình đầu
Dòng nước đỏ chở sầu theo mưa mênh mông ....
Mỹ Uyên
++ Viết trên Dòng Hậu Giang
Hình như mưa trong ta hằn nỗi nhớ !
Người hẹn về ngày tháng hóa cơn mơ...
Áo tình nhân khóac vội bỗng mơ hồ
Ngày vằng vặc...đêm cuồng phong bão nổi !