TÌNH ƠI
Nghe thu tới biết mình giờ thêm tuổi
Nén thở dài buồn nặng trĩu đôi vai
Lang thang bước hồn về nơi xưa ấy
Thủa còn nhau hương tóc xõa trăng cài
Đêm thắp sáng nụ hôn dài mê mải
Quá ngọt ngào trong muôn nỗi yêu thương
Bao dấu ái giờ thay bằng khoảng trống
Hỏi tìm đâu thu héo úa theo người.
Cây trút lá nhện buồn giăng mắt lưới
Người vui không khi say đắm bên ai
Khép hồn nhiên ta về với u hoài
tiếng thở dài theo gió lộng mùa rơi !
Chim sã cánh bay về phương nao hỡi
Khoảng trời xưa quay quắt nhớ chao ôi !
Tim vỡ nát mùa như đang hấp hối
Cung trầm buồn nức nở gọi tình ơi !
Thuyền Thu